Lá Úa
Ngàn lá úa mang sầu từ vạn kiếp
Theo gió chiều rơi ngập lối em đi
Giữa thu vàng anh ôm mối tình si
Nhìn em bước xa dần trong nuối tiếc
Chôn kỷ niệm theo dòng sông ly biệt
Em lấy chồng về nơi chốn cao sang
Anh ngồi đây nhặt bao chiếc lá vàng
Thu đã chết tim nghẹn ngào day dứt
Đêm thỗn thức nhìn trăng soi bóng nước
Long lanh buồn như mắt lệ người xưa
Trong lầu son dù lạnh những đêm mưa
Thuyền cũng đã bỏ bờ xa vạn dặm
Thế là hết mảnh tình si thầm lặng
Anh dạo đàn khẽ hát khúc mưa thu
Từng giọt tan đi những áng mây mù
Mưa sẽ tạnh có khóc nhiều cũng vậy
Lá úa
Bằng Sơn
1 comment:
Bài thơ "Lá úa" thật hay và ý nghĩa. Xin cảm ơn Thi sĩ Bằng Sơn nhé. Mong được xem tiếp những thi phẩm tuyệt vời.
Post a Comment