Wednesday, July 28, 2021

THƠ Ý NGA (PHẦN 37- LÀM GIỜ PHỤ TRỘI) & NHIỀU TÁC GIẢ.

 Thơ Ý NGA (phần 37- LÀM GIỜ PHỤ TRỘI) VIVI-VƯƠNG NHÂN-QUỐC SŨNG-TRẦN TRỌNG THIỆN-NGUYỄN THÀNH TÀI-NGUYỄN THỌ-ĐỨC HÙNG.v.v...Inbox





THÈM LÀM NGƯỜI HỮU DỤNG!

Chạy hoài mệt lả, thèm đi

Đi hoài cũng mỏi, ước chi ngồi, nằm

Bệnh, nằm: mộng ước xa xăm

Mong cho hồi phục đi thăm người già.

 

Tử thần hăm dọa, bỏ qua

Chiều trôi qua, sáng cười xòa dấu yêu

Thèm chi Trời cũng đã chiều

Nên xin san sẻ, bớt điều khổ đau.

 

Giúp người, như hiểu lòng nhau

Tử sinh lẩn quẩn. Nhiệm màu nghiệp duyên!

Nghiệp lành, “kiến nạn tùy miên”*

Bình an không thể hưởng riêng một mình.

Ý Nga, 26-9-2013.

*KIẾN NẠN TÙY MIÊN: "Tôi là", Ditthimànànusayam: (Addiction to the latent view "I am")

Các ý niệm, quan niệm về "Tôi" hiện hữu (Tôi có mặt) đang tiềm tàng trong tâm.

 

 







VỆN “NGÁP PHẢI RUỒI”?

Vện chê: -Đâu có ăn ruồi

Hên chi tí tẹo, no đâu bỏ bèn!

Vện nằm ngáp mãi thành quen

Đảng đem ra chén! Mon men lắm…ruồi!

Ý Nga, 5-10-2013.

 




 




 

ĐỪNG TƯỞNG BỞ

Bạn bảoMừng như trúng số!”

Có thật trúng số đáng mừng

Khi mà tất cả bỗng dưng

Quân bình đi theo… tùy hứng?

Ý Nga, 28-9-2013.

 








 

HOA THƠ KHÓ NỞ

Chọn từng chữ chưa ra dòng!

Mỗi dòng chưa mỗi hài lòng

Ý tứ vẫn chưa cô đọng

Gạn đục, góp lòng chưa trong.

 

Chọn từng dòng chưa ra thơ!

Trau chưa mềm mại nhung tơ

Chuốt hoài chưa sáng rực rỡ

Nàng thơ nũng nịu ai ngờ!

Ý Nga, 5-10-2013.









THIỆN TRI THỨC

Xoa dịu người khốn khổ

Giúp người bằng thiện tâm

Phước thuận duyên nên làm

Cùng mở Cửa Nhân Ái!

Ý Nga, 12-10-2013.











BIẾNG NHÁC CHÁN MỚ ĐỜI

Chỉ tay năm ngón lận cơ

Mà làm không ngón nào quơ hay quào

Nói hay: cái miệng ối dào

Kiến đâu cũng đậu, ruồi nào cũng bu!

Ý Nga, 9-10-2013.










 

LÀM GIỜ PHỤ TRỘI

Khi không hành xác, vụng về

Nhịn ăn, bỏ ngủ, học nghề ca đêm

Ca đêm thiếu nhạc êm đềm

Rêm!

Ý Nga, 23.7.2021



ĐỀN XƯA, MIẾU CŨ

*

Cảm tác nhân đọc TÌM VỀ VĂN HÓA VIỆT” của Vương Nhân

*

Đền hoang gạch vữa, đầy rêu

Miếu xưa góc cạnh đã đều bể toang

Người cung kính vội nén nhang

Tạ ơn được buổi tiện đàng ghé thăm.

Nhìn hình chụp chốn xa xăm

Tưởng như ta đã trăm năm chưa về.

Ý Nga, 1.9.2014



THƯƠNG ƠI TUỔI GIÀ! (1)

Người buồn nôn, chóng mặt;

Kẻ khó thở, nhức đầu,

Nói năng không mạch lạc

Trí nhớ dạo nơi nào?

 

Ngày rối loạn tiêu hóa,

 Đêm ồn ã* nhịp tim,

Hôm thịt da ngứa ngáy,

Bữa mất kính đi tìm.

 

Bác đau nhức bắp thịt,

Thím tê tê chân tay,

Chú than phiền mệt mỏi,

Cô lú lẫn suốt ngày…

●●●

Cho dù là Cõi Tạm

Cũng cứ ước trăm năm

Mê Lộ đầy bụi bặm

Đi hết vững mới nằm!

 

Mai xa lìa tham chấp*

Ai tâm từ tái sinh,

Ai tu hành chứng đắc,

Gạn lọc sạch vô minh?

 

Ai giúp được bá tính

Đem phước thiện gieo mầm?

Ai sống không phiền não

Thoát tham đắm mê lầm?

Ý Nga*4.8.2016.

*Tham chấp: xin hiểu theo nghĩa THAM LAM & CỐ CHẤP



TIỄN BẠN VỀ NHÀ MỚI

Dọn nhà về chốn-không-dời

Bạn đi để lại đường đời mình tôi

Tiễn nhau một nén hương. Rồi

Mai tôi dọn, biết ai hồi nén hương?

Thương!

Ý Nga, 2021




BẠN BÈ

*

(Cám ơn Phạm Huy Hoàng, lớp 8A1, và thân tặng bạn bè lớp 8A2, trường NGUYỄN KHUYẾN, SÀI GÒN)

*

Nhờ bạn xưa mau mắn

Một tình cờ ngẫu nhiên,

Mon men liên lạc lại

Ấm lòng nhau mọi miền.

 

Nhìn bạn bè mà nhớ

Một thuở của Sài Gòn,

Áo trắng cùng cắp sách,

Khua mòn guốc chân son.

💜

Thời áo trắng bình dị

Toàn xinh đẹp mỹ miều

Bạn bè trong tâm trí

Vùng ký ức chắt chiu.

 

Hoài săm soi quá khứ

Kỷ niệm nâng niu người,

Người nâng niu kỷ niệm

Cứ nhớ hoài xa xôi!

 

Trường đời tìm tri kỷ?

Chuyện khó nhất đời này,

Nhất là bạn chí sĩ!

Nỗi niềm này ai hay?

Ý Nga, 8.12.2020


No comments: