Biển Nhớ
Làn tóc xõa nhẹ bay theo chiều gió
Biển hờn ghen vì nét đẹp dịu hiền
Sớm mai hồng nắng rọi dáng nghiêng nghiêng
Bờ cát trắng in bóng mình hai đứa
Nhớ hôm nao đôi vai kề má tựa
Giờ đàn con cũng đã lớn khôn rồi
Men tình đầu còn cháy bỏng trên môi
Lời thỏ thẻ sóng vổ về khen thưởng
Em mãi mãi là cành hoa cẩm chướng
Khiến lòng anh xao xuyến buổi hôm nào
Giọng ngọt ngào làm gió biển xôn xao
Từng bước chậm trúc đào nhìn ngơ ngác
Phía trời xa nhấp nhô con sóng bạc
Nước vổ bờ cố níu gót chân son
Biết ngày mai hè dứt biển có còn
Tìm thấy lại dáng hình hoa cẩm chướng
️
️
️
️
️
️
️
️
️
Bằng Sơn
Wednesday, July 28, 2021
BIỂN NHỚ (BẰNG SƠN)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment