Sài Gòn có mùa Thu Chăng?
Chiếc lá vàng bay
mãi biết về đâu
Khi chiều xuống
hoàng hôn vương sợi nắng
Mưa thu buồn từng giọt
suốt đêm thâu
Ngồi thổn thức bên
ly cà phê đắng
Sài Gòn giờ trời
đang đổ mưa ngâu
Hay gió nhẹ khẽ bay
tà áo trắng
Em đến trường còn ai
đón đưa nhau
Hay lặng lẽ một mình
trên phố vắng???
Những mãnh tình chừ
đã mất từ lâu
Chợt trở lại Sài Gòn
mùa thu ngắn
Ôm trong lòng bao nổi
nhớ niềm đau
Tàu rẽ sóng nhìn quê
hương chết lặng
Thu nơi nầy thơ mộng
với ngàn sao
Nhưng vẫn nhớ
bên kia vầng trăng ấm
Ôi Sài Gòn thu thật
có hay sao???
Ta chỉ thấy thân em
mùa mưa nắng
Sài Gòn có mùa thu
chăng???
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment