Wednesday, July 7, 2021

EM LÀ CẢ ĐỜI ANH (THƠ HỒ NGUYỄN & NHỮNG BÀI THƠ HỌA)

 

EM LÀ CẢ ĐỜI ANH 

-Thơ Hồ Nguyễn và Thơ Họa


EM LÀ CẢ ĐỜI ANH

 

Cả cuộc đời anh chỉ có em,

Tươi như hoa thắm ngát hương mềm.

Chiều sang gió thoảng bay lơi lả,

Sáng đến nắng vàng chiếu dịu êm.

Mắt biếc khơi lung linh nỗi nhớ,

Môi xinh gợi lại khó tim kềm.

Tình yêu tích đọng rung từng nhịp,

Đập mạnh hồn sa nhập bóng đêm.

HỒ NGUYỄN

 (24-6-2021)

 

Thơ Họa:

 

MỘNG ĐÊM TRĂNG

 

Dưới nguyệt, mơ hồ bóng dáng em

Vóc thon óng ả lụa tơ mềm

Bồng bềnh suối tóc như mây lượn

Trắng nuột bờ vai tựa tuyết êm

Ánh mắt long lanh...tình khó cưỡng

Bờ môi nũng niu...ý khôn kềm

Phút giây ngây ngất đưa tay nắm

Chỉ gặp một làn sương khói đêm...

  Sông Thu

( 24/06/2021 )

 

EM VÀ ANH

 

Đời anh cuốn quyện với tình em,

Tạo bức tranh xinh thắm ngát mềm.

Màu mắt long lanh tia kéo mượt,

Dáng đi ẻo lả vệt đưa êm.

Tay buông uốn éo tim thêm nhớ,

Môi mỉm đưa đưa dạ khó kềm

Trăng đọng khuất trời mây chớp sáng,

Mơ màng ai khiến thức thâu đêm.

HỒ NGUYỄN

  (24-6-2021)

 

EM CÓ BUỒN VÌ ANH?

 

Chưa lần nịnh vợ nói yêu em

Hoặc tặng quà xuân vải lụa mềm

Lủi thủi gạo cơm dìm ngõ tối

Bơ phờ mưa nắng cướp lời êm

Nghèo vây tựa lưới, tương lai hãm

Khổ đóng như đinh, dĩ vãng kềm

Nhắc chuyện tang bồng nghe xấu hổ

Quanh nhà lượm rác nhóm qua đêm…

Lý Đức Quỳnh

    1/7/2021


TÌNH GIÀ

 

Nay già lụm cụm cảm thương " Em "

Dáng đẹp còn đâu áo lụa mềm...

Mâu thuẩn chưa thông, cay đắng quá...?

Nợ duyên hiểu thấu, ngọt ngào êm...!

Đăm chiêu tính toán hờn thao túng

Cau có mưu toan giận cố kềm

Làm bộ quan tâm cùng ngọt mật...

Giả đò chiếu cố với hương đêm...!

Mai Xuân Thanh

   July 02, 2021

 

LỜI CHÂN

 

Tỏ lời chân thật mãi yêu em

Vóc ngọc eo thon dáng liễu mềm

 Dạ đắp xây  nền gia cảnh thuận

Tim gìn giữ lửa mái nhà êm

Lệch kê, cáu giận khôn hòa giải

Nghiêng đỡ, hờn ghen khéo lựa kềm

Kết cỏ ngậm vành duyên thắm đượm

Tình nồng âm ỉ bén vào đêm!!!

   3-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

NỬA ĐÊM TRĂNG SÁNG

 

Trước sau gì vẫn chỉ mình em

Bạn với tầng cao Vị Chúa Đêm

Chót vót mây bay Cung Thượng Đỉnh

Là là mặt đất giọt sương êm

Nửa khuya thức giấc nhìn trăng sáng

Gửi một đôi câu tới cõi mềm

Thi hữu say trăng lời bát ngát

Đàn ai thổn thức nhạc khôn kềm

CHUNG VĂN

   2/07/2021


No comments: