LÀM SAO EM BIẾT ĐƯỢC
Làm sao em biết được
Nỗi khổ ở đời ta
Sầu vương trăm nhánh cỏ
Từng sợi gió bay qua
Ngõ hồn thu bóng tối
Ta khóc một mình ta
Làm sao em biết được
Gian dối ở đời em
Trơ trơ buồn phiến đá
Từng bước lạ đi xa
Khi đời chia đôi ngã
Làm sao em biết được
Mật đắng ở đầu môi
Nhớ thương gần mãn kiếp
Tình yêu vẫn bạc đời
Ta nhìn ta tội nghiệp
Cuối trời mây lẻ loi
Làm sao em biết được
Gian dối ở lòng em
Mưa hắt hiu bọt nước
Sầu lất phất mây ngàn
Em làm quên ngoảnh mặt
Ta mắc cỡ nhìn ngang
Cuộc đời ta đổ nát
Hồn thắp nén hương tàn
Làm sao em biết được
Nghĩa địa ở lòng ta
Bốn mùa hoa tơi tả
Sầu rụng xuống sân đời
Cây trơ cành không lá
Vòng tay mỏi buông lơi
Buồn giàn theo lối nhỏ
Ta khóc một mình ta
Ta khóc một mình ta
Làm sao em biết được
Ta khóc một mình ta
Cuộc đời thôi đổ nát
Hồn dõi bóng mây xa
HUỲNH NGỌC ĐIỆP
No comments:
Post a Comment