Lắng nghe tâm thức chuyển mình
Con là hạt bụi vô tăm
Lăn trầm theo gió vào thăm am thiền
Ngậm ngùi ôm đóa sầu miên
Trăm năm dấu sẵn nơi miền ẩn thân.
Đỉnh chung, hương phấn xoay dần
Đời vui cõi tạm, thoáng gần thoảng xa
Sảy chân đứng giữa Ta Bà
Phồn vinh rực rỡ, hóa hoa...Lục Bình.
Lắng nghe tâm thức chuyển mình
Quyện quanh chung bóng, chung hình nước non
Được thua, thế giới vẫn tròn
Dối gian đen trắng, xoáy mòn nghĩa nhân.
Chạnh lòng, lê gót bâng khuâng...
Dõi theo sông núi, phong trần một phen
Dường như độ nở mùa Sen
Mà sao Hạt Bụi lấm lem má đào ?
Sông sâu lỡ cạn khi nào?
Núi cao ngó xuống nghẹn ngào ủi an...
này con, Hạt Bụi lang thang
Tìm đâu Tổ Quốc cuối làng Nhẫn Tâm ???!
Nhất-Phương.
No comments:
Post a Comment