Giọt Sầu Nhớ Mẹ
Đêm thao thức nhìn trăng thu soi bóng
Nhớ hôm nào người lặng lẽ rời xa
Mùa tạ ơn trong nức nở nghẹn ngào
Hàng mi ngấn giọt sầu thương nhớ mẹ
Vì sao sáng bỗng mờ đi thật lẹ
Con bật quỳ khấn nguyện với trời cao
Tiễn mẹ đi dòng nước mắt tuôn trào
Tình mẫu tử làm sao tròn hiếu đạo
Mất mẹ rồi chẳng còn ai khâu áo
Chẳng còn ai chờ đợi lúc con về
Màn đêm dài lòng nặng trĩu lê thê
Ôm nỗi nhớ dày vò theo năm tháng
Thời gian mãi cũng chìm vào quên lãng
Khói nhạt nhoà rồi cũng phải theo mây
Men rượu nồng làm giấc ngủ càng say
Sao nhắm mắt mà lệ sầu tuôn mãi ...
Giọt sầu nhớ mẹ
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment