Wednesday, October 20, 2021

BIỂN MÙA THU (DIỆP THẾ HÙNG)

 

BIỂN MÙA THU

 

Tác giả có dịp ra nhà ở biển trong mùa thu.  Biển mùa thu có cái đẹp của nó : trầm lặng, yên phận, sóng bạc đầu vỗ đều đều dưới một bầu trời màu xám, gió thu lành lạnh. Tất cả làm lòng người buồn theo.

 

Trong thơ thì có tình. Người trong thơ ao ước viết những vần thơ tình, bỏ vào một cái chai cho sóng đại dương mang qua cho người yêu ở bờ bên kia, như người ta đã làm mấy thế kỷ trước. Đây chỉ là một lãng mạn trong một tâm hồn thi sĩ.

 

Chúc các bạn vui nhiều.

 


BIỂN MÙA THU

 

Biển mùa hè, nước xanh thăm thẳm

Em vui đùa, áo tắm hở vai

Em xinh ngực nở chân dài

Mày ngài mắt phượng trang đài cao sang

 

Anh ngơ ngẩn mơ màng ao ước

Một ngày nào anh được tim em

Hè đi thu đến bên thềm

Lá thu vài chiếc ngoài rèm bơ vơ

 

Anh ra biển như chờ như đợi

Nhìn tóc em từng sợi tung bay

Mùa hè như vẫn còn đây

Nhưng em biền biệt trời mây xa vời

 

Biển mùa thu bầu trời lãnh đạm

Nước phản hồi màu xám của mây

Buồn như tâm trạng lúc này

Mang nhiều nhung nhớ những ngày có em

 

Trên biển vắng anh đem mơ ước

Dệt thành thơ gởi nước đại dương

Cho em bên ấy tận tường

Là anh vẫn nhớ vẫn thương suốt đời.

 

Diệp Thế Hùng (October 20, 2021).


No comments: