Monday, October 25, 2021

NAO CHIỀU (CAO BỒI GIÀ) & NHỮNG THƠ HỌA NHIỀU TÁC GIẢ.

 


NAO CHIỀU 

(Ngũ Độ Thanh)


 

Chiều hôm chất muộn những chiều hôm

Bóng tẻ tà dương sẫm lịm buồn

Ngọn khói hoàng lam lờ  lững tỏa

Lời ca vọng cổ não nùng tuôn

Gà te giọng dỗi , cô sầu quá

Gió viễn mây hờn quả quạnh hơn

Lãng rủ làn sương mờ nhẹ rớt …

Hồi chuông vẳng vọng thúc chi dồn?

CAO BỒI GIÀ

26-09-2021

 

BÀI HỌA:

 

CÔ ĐƠN

( Ngũ Độ Thanh )

 

Giận cảnh vào ra mỗi sớm hôm

Gian nhà quạnh quẽ ngó thêm buồn

Vườn sau vắng vẻ chim sà lượn

Cổng trước tiêu điều gỗ mục tuôn

Thảm não nhìn trăng, dòng lệ ứa

Âu sầu dõi nhạn, nhớ thương dồn

Ôm đàn gảy khúc sầu ly biệt

Nỗi khổ như càng chất nặng hơn

 

Sông Thu

( 27/09/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHIỀU KHI ,

(N.Đ.T.)

 

Nhiều khi trở giấc tận tàn hôm

Lả tiếng đồng tơ đẫm lệ buồn

Thác mãi len đồi tung giọt đổ

Sông hoài ngược bãi xẻ dòng tuôn

Mưa dầu não nuột ,lòng tê lắm

Nắng lửa dằng dai, dạ vã hơn

Thấm đẫm mồ hôi nhoè cảnh tượng

Lòng ta khắc khoải mộng thương dồn !

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

CHIỀU THU.

(N.Đ.T.)

 

Ảm đạm thu về có những hôm,

Chiều sương lạnh lẽo cảnh u buồn.

Khô vườn úa cỏ hoa tàn rụng,

Cạn bãi vơi triều sóng nhỏ tuôn.

Sáo thổi lưng trời sao não vậy,

Diều theo vạt gió đã sầu hơn.

Tao đàn nghệ sĩ tìm thi tứ,

Bếp cũ hồng than lửa dập dồn.

Mỹ Ngọc.

Sept.27/2021.

 

TIẾP HỌA:

 

VÃN CHIỀU 

(N.Đ.T.)

 

Anh chờ đã trắng một vài hôm

Chẳng thấy em về, nặng trĩu buồn

Chớ hẹn rồi quên sầu lỡ tủi

Hay vờ mãi nhớ lệ thầm tuôn

Rơi vài nốt nhạc thương tình hão 

Rụng những vần thơ xúc cảm hơn

Mộng đã phai dần khi chán nản

Từ xa mõ gọi trống vang dồn...

     Utah  27 - 9 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

LỜI MẸ DẠY CON

(N.Đ.T.)


Mẹ hỏi này con ….mắt đẫm buồn!


Vì sao suối lệ mãi sầu tuôn


Tình yêu tặng trải ngời năm tháng


Nỗi nhọc mang gồng khổ sớm hôm


luyến vợ duyên nồng theo lẽ phải


Thương chồng nghĩa mặn ắt điều hơn


Làm thân phận gái lo tròn đủ


Chớ để lòng riêng mãi dập dồn


Songquang

 

CŨNG HỌA:

 

CHIỀU BUỒN

(NĐT)

 

Tựa cửa nhìn ra cổng sớm hôm

Hoàng hôn tím đậm cảnh u buồn

Quê nhà ẩn hiện tâm thường nhớ

Bóng Mẹ in hằn  lệ đẫm tuôn

Lặng lẽ mưa dầm thương cảm quá

Âm thầm gió lạnh khổ sầu hơn

Nhìn quanh chỉ thấy màn sương bạc

Tản mạn chiều hôm dõi bước dồn…

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHẮC KHOẢI

 ( NĐT )

 

Bỗng thấy mây trời ảm đạm hơn

Chiều mưa lạnh lẽo mắt vương buồn.

U hoài lữ khách sầu không cạn

Thảm não quê người lệ cứ tuôn.

Viễn ảnh buồn tênh ngày tháng lụn

Thời gian lặng lẽ vó câu dồn

Trầm tư tuổi hạc lòng xao xuyến

Rượu đỏ đêm dài có những hôm!

Mailoc 

9-27-21

 

CÙNG HỌA:

 

TỰ VẤN

 (Cho một Người...)

N.Đ.T

 

Lão thực sầu hiu cảnh sớm hôm

Vào ra mỏi mệt ngẫm thêm buồn ?

Eo sèo thế sự rầu tâm khảm

Ngán ngẩm niềm riêng đẫm lệ tuôn?

Sẻn nhặt bì suy nào túc mãn

Tồng tênh quảng hoạt há bần hơn?

Trần thân vận mỏng vầy sương gió

Ách nợ dằng dai mãi đổ dồn???

 

                         27-9-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

CHIỀU NHỚ

Ngũ Độ Thanh)

 

Tẻ lạnh,ai người... những sớm hôm?

Muôn trùng,nghĩ tới lại thêm buồn.

Mây trời dõi ngắm dưng hồn lịm,

Núi thẳm trông nhìn bỗng lệ tuôn.

Nỗi khổ ngày qua nào vợi bớt?

Niềm đau tháng tận chỉ dày hơn 

Hoàng hôn chửa lặn,còn thoi thóp,

Mỗi lúc màn đen bủa dập dồn...

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

CHIỀU CHIỀU

 

Chiều nào cũng thấy giống bao hôm

Tiêu tự nhà bên thả điệu buồn

Kí ức về xưa lờ lững trải

Câu lời vọng cổ não nề tuôn

Âm thanh rền rĩ luôn là vậy

Thời khắc giao hòa chẳng khắc hơn

Dường đã quen rồi vào lúc ấy

Chuông chùa muôn thủa thiết tha dồn.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

DẬY SẦU

 ( Ngũ Độ Thanh)

 

Oải dạ ưa nhìn những sớm hôm

Mù sương phảng phất nỗi u buồn 

Hoa cành cuốn mãi ê chề rụng 

Ngọn lá  lay đều ảo não tuôn 

Nắng tỏa vàng lơi màu nhạt cỡ 

Mây lùa xám đậm cảnh sầu hơn

Mùa thu kỷ niệm trời xa vắng 

Đẩy ngã thuyền mơ sóng dập dồn 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 10/1/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU BUỒN

 

Nặng nỗi sầu vương cảnh sớm hôm

Mình đơn, bóng lẻ vọng trăng buồn

Vô tình, gió dậy...tuồng mưa đổ

Khắc khoải lòng đau...ngỡ lệ tuôn

Ngẫm lúc mình sai...tình chẳng trọn

Suy cùng kẻ lỡ dạ nào hơn?

Thôi thì góp nhặt niềm vui cũ

Chớ mãi hờn chi...khổ dập dồn...

 

Bạc Liêu/2/10/2021

Hồng Vân


No comments: