DT
Saigon ơi
còn đâu khuê các sương màu tóc/ một dải tang đời tang quê hương. (Hình: Thận Nhiên)
lệ đẫm lòng ta mỗi tháng tư
tự độ tang thương ngập phố phường
đoạn trường ta biết đời ta nát
ngọc đá tan thành bao xót xa
cha ta thân thể gông cùng xích
đất trích chôn đời chôn ước mơ
ơ thờ qua chốn hành quân cũ
ngã mũ nghiêng chào bao bóng ma
mạ ta gầy guộc buộc lên vai
một gánh non sông để nuôi chồng
còn đâu khuê các sương màu tóc
một dải tang đời tang quê hương
ta đã xa rồi xa quê hương
bao nhiêu là nhớ nhớ cùng thương
mong ngày tươi sáng về trên phố
cho ngọn cờ vàng bay muôn phương.
No comments:
Post a Comment