Wednesday, May 4, 2022

MẸ ƠI (BẰNG SƠN)

 

 

MẸ Ơi

 

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

 

 

Dòng sữa ngọt cưu mang đời con trẻ

Điệu ru buồn đưa giấc ngủ thơ ngây

Mẹ bây giờ xa thẳm chín từng mây

Nhưng nỗi nhớ vẫn đong đầy nước mắt

 

Ngày hiền mẫu hoa trắng dâng bàn Phật

Đốt nhang trầm gọi hai tiếng mẹ ơi

Gió ngàn phương xin nhắn nhủ đôi lời

Ơn dưỡng dục Thái Bình Dương biển rộng

 

Có những lúc mẹ về trong giấc mộng

Âu yếm nhìn con ngủ giấc nồng say

Ánh đèn khuya hiu hắt bóng ai gầy

Làn tóc bạc sương mai còn phảng phất

 

Cho con ngỡ giấc mơ là sự thật

Để một lần gọi lại mẹ kính yêu

Ngã vào vòng tay ấm áp nuông chiều

Và nũng nịu như thuở nào thơ ấu ….

 

💧💧💧💧💧💧💧💧

 

Bằng Sơn

 

No comments: