Tình Non Nước
Thơ tôi viết mang tình yêu Tổ Quốc
Niềm cảm thông mgừời chiến sĩ anh hùng
Trước giặc thù vẫn khí phách ung dung
Nơi chiến địa luôn can trừơng bất khuất
Thơ tôi viết chứa chan dòng nước mắt
Cầu Hiền Lương mẹ đứng khóc chờ cha
Sao nở chia đôi ngã một màu da
Sông Bến Hải phú màu cờ tang trắng
Thơ tôi viết tình yêu em say đắm
Nợ đời trai xin hẹn một ngày mai
Giữ trong tim lời hứa hẹn lâu dài
Sẽ trở lại trong thanh bình no ấm
Thơ tôi viết từ những vùng lửa đạn
Tối không đèn ngồi nhìn hỏa châu rơi
Gởi về em dòng chữ thấm mực vơi
Như số phận người trai thời chiến loạn
Tình non nước
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment