THƠ VÀ TÌNH
Hoa Văn
Ta hát ta nghe
Thơ mời người đọc
Cuộc đời lăn lóc
Nhận tiếng khen chê
Từ ngày yêu mê
Tim không cửa mở
Mong mùa hoa nở
Hội ngộ êm đềm
Nhức nhối con tim
Đêm buồn thức giấc
Rì rào gió bấc
Nỗi buồn thêm lên
Không nợ không duyên
Tình yêu mấy thuở
Nên chưa gắn bó
Lắm lụy nhiều phiền
Đi cùng ngày tháng
Nhiều lúc xốn xang
Tưởng ngừng hơi thở
Niềm đau ngỡ ngàng
Tiếc gì dĩ vãng
Vết xước tâm hồn
Cuộc đời soi sáng
Mây gió cô đơn
Soi tình đời trước
Không thấy đời sau
Bình minh gương lược
Hoàng hôn tình sầu
Bỏ đi phiền muộn
Đời như bóng mây
Tan theo gió cuốn
Nhìn lá vàng bay
Nhặt từng con chữ
Góp lại thành thơ
Gom từng hơi thở
Đợi vui tình cờ
Cõi nào để nhớ
Yêu người trong mơ
Mong ngày hội ngộ
Chờ đến bao giờ.
No comments:
Post a Comment