Sunday, May 8, 2022

ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI (TRẦN TRUNG ĐẠO)

 

   ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI

 

              thơ Trần Trung Đạo                                                                       

          Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người

                     Tiếng ai như tiếng lá thu rơi

                       Mười năm Mẹ nhỉ, mười năm lẻ

                         Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi.

 

                                                            

                       Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề

                          Xưa ngựa rừng lạc dấu sơn khê

                            Tóc Mẹ, mười năm màu tang trắng

                         Trắng cả lòng con lúc nghĩ về


Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn

Nghe bên đời gió tạt, mưa tuôn

Con đi góp lá nghìn phương lại

Lửa đốt cho đời tan khói sương


                         Tiếng Mẹ nghe như nghẹn ngào quá

                           Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao

                            Mẹ xa xôi quá làm sao vói

                            Biết đến bao giờ trông thấy nhau


Đừng khóc Mẹ ơi, hãy gắng chờ

Bao ngậm ngùi con dấu trong thơ

Đau thương con viết vào trong lá

Hơi ấm con tìm trong giấc mơ

 

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người

Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi

Ví mà tôi đổi thời gian được

Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười

 

Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười !

 

(2010)


No comments: