Sunday, May 29, 2022

ƯỚC MƠ (YÊN SƠN)

 

ƯỚC MƠ

ngày 6.05.22


Nếu một mai thanh bình quay trở lại

Tôi nhất định về tắm mát sông xưa

Sẽ được đùa vui như ngày thơ dại

Chạy nhảy tung tăng dưới mấy hàng dừa


Sẽ được viếng thăm vườn dâu quê Ngoại

Đứng ven bờ xem hoạt cảnh đò đưa

Về quê Nội lạy ông bà, tiên tổ

Rồi cùng bạn bè đùa giỡn trong mưa


Nếu một mai khi không còn cộng sản

Tôi sẽ về đi từ bắc chí nam

Chắc quê hương sẽ vô cùng xán lạn

Người đương quyền hết gian xảo tham lam


Cùng đòi lại phần núi rừng biển đảo

Bọn ươn hèn sang nhượng cho Bắc phương

Góp sức góp lời kêu đòi công đạo

Cho những oan hồn khắp nẻo quê hương


Ôi ước mơ vẫn treo cao đỉnh núi

Mà lá vàng lác đác rụng đầy sân

Chỉ lo thanh bình còn chưa kịp tới

Lá đã lìa cành trơ trụi bâng khuâng


Cuối Tháng 4/2022

YÊN SƠN.


No comments: