Em Gái Ngự Bình
Em ở đâu hỡi chiếc nón bài thơ
Tà áo trắng một thời trang tình sử
Mưa phố Huế giăng sầu tim cô lữ
Núi Ngự Bình thông rũ lối ta đi
Dòng sông Hương cô lái tuổi xuân thì
Làm xao xuyến cánh chim chiều lộng gió
Đêm trăng sáng anh làm thơ hỏi nhỏ
Chuyện gối đầu em có nghĩ gì chăng????
Phận má hồng chưa nghĩ tới nâng khăn
Chờ quân tử bao năm trên bến nước
Nhìn sao rụng chấp tay thầm nguyện ước
Trao thân mình dũng tướng giữa ba quân
Chốn sa trường chớ để dạ bâng khuâng
Câu tứ đức tam tòng em giữ trọn
Nơi quê nhà chiếc thuyền con đưa đón
Đợi ngày về ta kết tóc xe duyên
Em gái Ngự bình
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment