THƯƠNG TIẾC ANH HÙNG HỒ NGỌC CẨN
Thiên Kim
Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa
Bao nhiêu chiến sĩ giữ nhà nước Nam
Bảo vệ dân chúng bình an
Giữ từng tấc đất giang san kiên cường
Một trang lịcn sử phi thường!
Triệu người lính chiến quyết cùng
sông pha
Giữa lòng trận chiến không tha
Địch quân đang đến quê ta phá tàn
Lính chiến thề chết không tan
Chỉ huy cuộc chiến miên man hào hùng
Chiến sĩ hào kiệt kiên trung
Dũng chí dâng hết non sông một lòng
Quân đội đem hết tâm hồn
Hồ Ngọc Cẩn đã dính
liền nước non
Điều động giữ tỉnh sắt
son
Thăm dò trong tỉnh
không còn nhiễu nhương
Đánh giặc tan tác trăm
phương
Vang danh tài giỏi
trăm đường oai phong
Tưởng thưởng "Bẩy
tám huy chương" (78)
Quê hương cảm tạ uy
danh chiến trường
Nếu bao chiến sĩ một
đường
Thì quê hương đã mười
phương thắng thù
Tổ quốc vận nạn âm
u...
Quê hương điêu đứng
mây mù che ngang
Vũ khí thiếu thốn ...
phải hàng
Quân lịnh
"Ngưng bắn" bàng hoàng... Hỡi ôi!
Chiến sĩ chết sững một
đời
Bao công
lao, cũng một trời xót xa!
Tử thành nghiêng ngả
sơn hà
Tướng quân giải tán
binh đoàn chia tay
Binh sĩ lòng dạ lắt
lay
Thương cho vị tướng
chung tay nguyện thề
Đây lần vĩnh
biệt hiền thê
Thương đàn con cái nẻo
về tối tăm
Lệ đưa chồng chốn
xa xăm
Anh hùng tuẫn
tiết, trăm năm hết rồi...
Chiến sĩ ngàn
nỗi bồi hồi
Anh hùng Ngọc Cẩn bắn
hoài... không ngưng
Bắn cho hết đạn, phải
ngừng
Phát súng tuẫn tiết
cuối cùng... đi xa!
Tín đồ Thiên Chúa
chính là:
"Sự sống Thiên Chúa cho ta chính Trời"
Người buông
súng buồn môi cười
Quân thù rằn mặt
" Tội người nặng thay"
Đem về chúng nhốt tù
đầy !
Chí hùng không tử, một
đời hùng anh
"Mười Bốn Tháng
Tám, Bẩy Lăm" *
Sử Xanh ghi chép một
trang huy hoàng
Anh hùng hét lớn vang vang:
"Cộng Hòa Việt Nam muôn Năm"
"Đả đảo cộng sản, Đả đảo cộng
sản..."
Những súng thù bắn vào tim
Anh hùng yêu nước máu chìm ruộng nương
Anh hùng chết
với quê hương
Ngàn năm Tổ Quốc ghi ơn danh người!
THƯƠNG TIẾC ANH HÙNG HỒ NGỌC CẨN !
Thiên Kim
No comments:
Post a Comment