CÁNH CÒ BAY
Từng cánh cò bay rợp cánh đồng
Cò tô vẻ đẹp một giòng sông
Cò mang lưu luyến rừng xanh thẳm
Cò vẻ mây trời trôi mênh mông...
Cò lượn phiêu du tận bến bờ
Giòng sông ruộng lúa cảnh nên thơ
Khóm tre khói tỏa hoàng hôn xuống
Rặng núi cò bay tít mịt mờ.............!
Bến đò đợi khách buỗi chợ tan
Tuổi thơ bơi lội nắng chang chang
Bóng đàn cò trắng bên cồn cát
Lấp lánh trùng khơi sóng bạt ngàn
Một thời thơ ấu đã qua mau
Cánh cò tản mát ở nơi đâu ?
Nơi đây chỉ thấy mây bàng bạc
Nước chảy lạnh lùng đáy nước sâu...
NGƯ SĨ
No comments:
Post a Comment