Sunday, August 7, 2022

VỀ KHU VƯỜN XƯA (TUỆ NGA)

 

Về Khu Vườn Xưa

  

Tiếng đàn ai ! Xa vắng !

Êm ả đi vào hồn ...

Ở tuổi đã hoàng hôn !

Ngày tháng đi lơ đãng,

 

Bước chân gầy ! thường tê !

Viết thư cho em gái :

Chị đang dọn đường về !

Gom vài bài thơ cũ

 

Tìm mấy hình chụp xưa

Mà lòng bỗng chợt mưa !

Cơn mưa trong tiềm thức ...

Bao nhiêu niềm mơ ước

 

Bao nhiêu nỗi u hoài !

Chị gom lại ! Đây rồi.

Đem dệt thành ca khúc

Hát rồi, lòng nhẹ tênh …

 

Như mây trắng bồng bềnh

Trong cõi trời không tưởng !

Như hạt sương  buổi sớm

Có bướm vàng bay lượn,

 

Con chim Sáo hót vang ...

Tiếng MẸ tụng kinh vàng

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin muôn nhà AN LẠC !

 

Ngoài vườn đang mưa bụi,

Lại mưa bụi ... Mùa Xuân !

Thơ như lòng ! Bâng khuâng ...

Trời chưa Thu ! Sao lạnh ?

 

Chữ rối bời ... Nét thảo,

Giọt sầu rơi ... Lênh đênh !

Gửi về em ! Tâm tình ...

Em ơi ! Chiều phong vũ,

Trời cô liêu ! Tuyết phủ !

Giá lạnh cả Ngân Hà ...

 

Giá băng lạnh cả Ngân Hà

Em ơi, Chị mãi thiết tha ...

Mong ngày trở lại Quê nhà gặp em,

Về khu vườn xưa ! Êm đềm ...

Để nghe em hát Đoàn Viên ... Nắng hồng,

Nắng lên ! Bát ngát tầng không !

Nắng vàng trải thắm cánh đồng nhân gian ...

 

Tuệ Nga

Oregon, Tháng Tư, Mùa Phật Đản 2022

(Đặc San Lâm Viên)

 

No comments: