Friday, August 12, 2022

THU NHỚ MẸ (TUYẾT TÂM)

 


THU NHỚ MẸ

 

Mây Thu bàng bạc gió heo may

Nhớ Mẹ năm nào tóc trắng bay

Tuổi năm mươi hao gầy theo cuộc đổi thay

Mẹ lưng còng trên đồng dưới ruộng

Nuôi đàn con nhỏ dại thơ ngây

Đêm trăng bên thềm cũ dáng Mẹ gầy

Con nhìn Mẹ qua làn nước mắt

Lòng xót xa tim con se thắt

Giờ Mẹ còn đâu, con nhớ Mẹ dạ sầu

Vu Lan lại đến gió Thu sang

Cha với Mẹ nơi xa vời bóng vãng

Đàn con cha mẹ giờ là nội ngoại cả rồi

Nhưng luôn nhớ cha nhớ mẹ dạ bồi hồi

Nén nhan tưởng niệm cầu nguyện với Trời

Mong hương hồn hai đấng về vãng cảnh

Thời gian ngắn ngủi cứ trôi nhanh

Chúng con giờ cũng sắp hàng chờ lượt

Ngày chờ ngày cố vượt thời gian

Sống an yên và như cha mẹ ra đi nhẹ nhàn

Cha mẹ hãy yên lòng nên chốn ấy

Chúng con chỉ cầu mong như vậy

Rồi có ngày sẽ sum họp cùng nhau

Vu Lan về nhớ cha mẹ lòng con đau

 

Tuyết Tâm (VL/ 2022)

No comments: