Wednesday, August 10, 2022

PHẬN EM (DIỆP THẾ HÙNG)

 

PHẬN EM

Tác giả xin chia sẻ với các bạn bài thơ PHẬN EM dưới đây diễn tả một sự kiện xảy ra rất thường trong những thế hệ trước đây: hôn nhân của đàn bà phần lớn là do gia đình quyết định, đôi khi gả chồng cho con khi con chưa trưởng thành, như câu ca dao dưới đây:

Lấy chồng từ thuở mười ba,
Đến năm mười tám, thiếp đà năm con
Ra đường trông vẫn còn son,
Về nhà khiếp đảm năm con cùng chàng.

Hay trong hai câu thơ của Hàn Mặc Tử (Mùa Xuân Chín):

Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi.

 

Thời tác giả còn học ở Trung Học, tác giả đã thấy thỉnh thoảng một cô cùng lớp bỏ bạn bè, học vấn để lấy chồng.  Có những hôn nhân thành công, nhưng cũng có rất nhiều hôn nhân chấp nhận dù tình yêu không bao giờ đến với người chồng. Đó là câu chuyện tưởng tượng của bài thơ dưới đây.

 

Chúc các bạn vui nhiều tuần này.

                      

PHẬN EM

 

Thuở ấy em còn thơ dại lắm

Tóc dài thắc bím má môi hồng

Trên đường đi học bao người ngắm

Dù biết em chưa tuổi lấy chồng

 

Em đẹp ngày càng thêm rực rỡ

Chân dài ngực nở dáng yêu kiều

Mười ba tuổi chẵn hoa đang nở

Tóc xõa tung bay dưới nắng chiều

 

Cuộc sống vô tư êm đẹp quá

Thời gian thắm thoát tuổi mười lăm

Vai thon eo nhỏ người tao nhã

Ai ghé Tuy Hòa cũng muốn thăm

 

Rồi một chàng trai người có học

Đến xin hỏi cưới, tuổi không chờ

Thời xưa như thế, dù em khóc

Cũng phải theo chồng bỏ mộng mơ

 

Chuyện cũ anh nghe buồn đứt dạ

Lấy chồng em vẫn thấy cô đơn

Bao năm dù sống đời nghiêng ngả

Em vẫn trung thành vẫn sắt son

 

Ở tuổi sáu mươi em vẫn đẹp

Thời gian không đổi nét yêu kiều

Cuối cùng định mệnh thôi hòi hẹp

Em biết lần đầu một dấu yêu.

 

Diệp Thế Hùng (March 03, 2021).

No comments: