Cha con nhà bác
Ngày xưa các bác trong hang
Trong rừng trong hố lang bang núi đồi
Ngày xưa các bác hay ngồi
Chổm hổm như chó ngồi chờ chực ăn
Ngày xưa các bác ăn măng
Củ chuối xào mỡ với canh tép bằm
Các bác ăn mặc nhố nhăng
Tai bèo nón cối nhe răng ra cười
Các bác khác hẳn con người
Khác nào một đám đười ươi làm trò
Các bác thân thể là người
Lộng ngôn khoét lác giết người lương dân
Các bác trông giống như đần
Nửa khôn nửa dại biết lần đâu ra
Cho nên các bác thờ ma
Ma Hồ xứ Quảng bên Tàu gởi sang
Các bác còn gọi là cha
Cha già dâm dục cha già ác gian
( không thấy tên tác giả)
No comments:
Post a Comment