On Sat, May 29, 2021 at 7:35 AM Duc Hung Bui wrote:
Kính tặng Họa Sĩ Vi Vi và Cát Đơn Sa,
Bài Hát Nói ngưỡng mộ bức tranh tuyệt tác mang tựa đề “Ai Cô Đơn Hơn Ai?” qua nét họa xuất thần của Họa Sĩ Vi Vi và bài Tứ Tuyệt với mỗi câu là hình ảnh của một bức tranh!
Vi Vi Cát Đơn Sa
Vi vu tiếng sáo động Thiên Thai
Vi vút heo may nhẹ gót hài
Cát trắng bạt ngàn vàng nắng biếc
Đơn Sa hồng nhạn hẹn hôm mai!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 30/05/2021
Ai Cô Đơn Hơn Ai Nhỉ?
*
*
(Bài Hát Nói đơn sơ kính tặng Hoạ Sĩ Vi Vi và Nữ Sĩ Ý Nga.
Cảm ơn hai Vị đã cho thưởng thức một bức tranh tuyệt tác mang tựa đề “Ai Cô Đơn Hơn Ai?”
Kính nhờ Nữ Sĩ Ý Nga chuyển bài Hát Nói này đến Hoạ Sĩ Vi Vi. Đa tạ!)
*
Ai cô đơn hơn ai? Hỡi Giai Nhân Tuyệt Thế?
Sao Em lại ngồi lặng dưới làn mưa mà lệ mãi tuôn rơi?
Sao chim Hoàng Oanh đậu trên bàn tay nuột nà tiếng hót chơi vơi?
Sao Áo Dài ôm chặt dáng Tiên Nga hốt hoảng rạng ngời trắng toát?
Vàng đậm thiết tha vang tiếng hát
Trắng ngần run rẩy lạnh môi sầu
Em đẹp quá! Đẹp từ làn tóc, sóng mũi, làn mi cho vạn người mê mẩn, mong cầu!
Quân Tử ẩn đâu rồi? Không mau đến nâng tay Thục Nữ mời lên Lầu Vọng Nguyệt?
Ai nỡ để Nàng cô đơn trong giá tuyết?
Ai khờ dại không ngắm bộ móng tay Nàng màu biếc cánh sen?
Ai đang đợi Nàng trên Cầu Duyên Nợ le lói ánh đèn?
Ai đang quỳ dưới mưa tầm tã sau lưng Nàng gào lên khan tiếng?
Gió ơi! Trọng Thủy về bên giếng!
Mưa hỡi! Mỵ Châu khóc với mình!
Đam mê vẻ đẹp đoan trinh!
Chim sa, cá lặn, lung linh, dạt dào
Làm mờ muôn vạn ánh sao
Làm xiêu bông tuyết, hoa đào rụng rơi!
Buồn làm chi nữa? Em ơi!
Ai cô đơn hơn ai? Hỡi Giai Nhân Tuyệt Thế?
Sao Em lại ngồi lặng dưới làn mưa mà lệ mãi tuôn rơi?
Sao chim Hoàng Oanh đậu trên bàn tay nuột nà tiếng hót chơi vơi?
Sao Áo Dài ôm chặt dáng Tiên Nga hốt hoảng rạng ngời trắng toát?
Vàng đậm thiết tha vang tiếng hát
Trắng ngần run rẩy lạnh môi sầu
Em đẹp quá! Đẹp từ làn tóc, sóng mũi, làn mi cho vạn người mê mẩn, mong cầu!
Quân Tử ẩn đâu rồi? Không mau đến nâng tay Thục Nữ mời lên Lầu Vọng Nguyệt?
Ai nỡ để Nàng cô đơn trong giá tuyết?
Ai khờ dại không ngắm bộ móng tay Nàng màu biếc cánh sen?
Ai đang đợi Nàng trên Cầu Duyên Nợ le lói ánh đèn?
Ai đang quỳ dưới mưa tầm tã sau lưng Nàng gào lên khan tiếng?
Gió ơi! Trọng Thủy về bên giếng!
Mưa hỡi! Mỵ Châu khóc với mình!
Đam mê vẻ đẹp đoan trinh!
Chim sa, cá lặn, lung linh, dạt dào
Làm mờ muôn vạn ánh sao
Làm xiêu bông tuyết, hoa đào rụng rơi!
Buồn làm chi nữa? Em ơi!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 29/05/2021
Sydney, Úc Châu, 29/05/2021
ANH KẸO… KÉO!
Thật lỗ vốn con nhà nghèo bán kẹo
Đã vì em bao khăn giấy tiêu hao
Con nít khóc, anh biết đường cho kẹo
Em không cười, anh chẳng biết làm sao?
Lệ ngọt mấy, tưới nhiều hoa cũng héo
Nhất là hoa Vạn Thọ, sớm uột èo!
Kéo ra kẹo từ bèo nhèo mệt lắm
Muốn sống lâu em hãy bớt mè nheo!
Á Nghi, 31.5.2021
MẤT RỒI
-Anh vẫn thích màu trinh nguyên lụa trắng,
Tà dịu dàng khoe trong nắng tung tăng,
Áo nhẹ nhàng bên bè bạn trẻ măng
Chưa nhuộm bẩn nặng nề cam, hồng, đỏ.
-Em vẫn thích màu xanh rừng, cây cỏ
Về thủ đô vài giờ phép hẹn hò
Lính dặn dò: -Hết gian khổ cam go
Sẽ dạm ngỏ cô học trò ngồ ngộ.
Thế mà Đỏ nỡ bày trò nhuộm bẩn
Cướp cờ vàng, gieo chết chóc tang thương
Bao tai ương theo họng súng bạo cường
Phá hủy cả quê hương và dân tộc.
Á Nghi*24.7.2017
No comments:
Post a Comment