Wednesday, June 30, 2021

Thơ Lục Bát : Á NGHI, H. BÙI, TRẦN ĐÌNH THỤC, MINH HỒ, MINH HỒ ĐÀO, TRẦN TRỌNG THIỆN, THANH KHANG, THA NHÂN, LTĐQB

 

 

Trình bày: TRẦN ĐÌNH THỤC

 

 

 

CÁ CÙNG CẮN CÂU

Thương nhau tháng đợi, ngày chờ

Cưới nhau nên nợ, ngẩn ngơ chữ Tình.

*

Chưa yêu, còn chút thông minh

Yêu rồi là bất quân bình ngay thôi:

Tương tư ngớ ngẩn đứng, ngồi;

Khờ khờ, dại dại hồn trôi theo người.

 

Khóc, hờn giỗi, hóm hĩnh cười,

Nắng, mưa, lụt lội cũng vời trông nhau

Sa vào lưới, tội tim đau

Buông ra lại ghét, dạt dào nhớ nhung.

*

Bao gian khó, cũng theo cùng

Nếu không tố tụng, chết chung mới vừa!

Á Nghi, 7-5-2012.

 

 

 

CẦM LÒNG KHÔNG ĐẬU

Chở em đi biển, phố phường

Nắng tan sương sớm, lạc đường trần gian

Lên núi em cười giòn tan:

-Thiên đường lãng mạn, hạ san làm gì?

 

Em “hôn mê”, anh thầm thì:

-Mê… hôn môi thắm xuân thì biết bao!

 

Tình yêu sao mà ngọt ngào

Trăng sao khờ khạo, môi nào tìm nhau!

Á Nghi**27-10-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

BỚT NÓI LỜI THỪA

*

Thương về những người vợ bất hạnh

*

Bỏ ruột thịt, theo người dưng

Chẳng thương thì chớ, xin đừng đánh em

Mẹ, Cha, em út hàng đêm

Cứ thương với nhớ, vén rèm mà lo.

 

Theo anh, chẳng đếm, không đo

Sao anh quên những dặn dò Mẹ trao:

-Lời thừa bớt nói! Lệ trào:

Nghẹn ngào khó thiếu, ngọt ngào dễ dư?

Trầu cau chọn vợ hiền từ

Sao anh hung dữ? Nhân từ để đâu?

Á Nghi, 14-5-2012

 

 

 

 

Tưởng nhớ anh chị MINH HỒ-MINH HỒ ĐÀO (VƯỜN HOA THƠ DUYÊN)

 

 

 

CHỈ MỘT MÀ THÔI!

-Anh phì rồi! Béo tròn quay!

Mặt chân bụ bẫm; bụng, tay ú nần

*

-Từ nay xin hứa mỗi lần

Ăn cơm một chén, đũa cầm một đôi

Nĩa, dao cũng chỉ một thôi

Rượu, bia, vợ bé: kề môi một người

Anh ngoan ngoãn thế, sao cười?

Lại đòi hiệp ước một trời, hai chân!

*

-Thể thao cho đẹp tấm thân*

Mỗi ngày mỗi chạy sẽ gần em hơn!

Á Nghi, 10-11-2011.

 

 

 

 

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

Trang Face Book 

https://www.facebook.com/YNGACANADA

 

 

 

THƠ TRONG TRANH

 

GIÓ KHÔNG GIÚP

Giận người dần nguội nửa cơn

Nửa kia còn nóng cơn hờn nửa đêm

Tôi đem giận rải lên thềm

Nhờ cơn gió lạnh cuốn mềm theo hoa

Nhưng hoa đẫm nước mưa nhòa

Nỗi buồn ở lại dầm mưa đêm trường.

Á Nghi, 24.6.2021

*Nói lái: giận người/dần nguội

 

 

 

NGÀO CƠM THƠM TÌNH

Canh chua mà cũng ngọt ngào

Nhờ anh hóm hỉnh: mật vào bữa cơm

Bàn ăn hạnh phúc tỏa thơm

Chén đưa tay ấm, cơm đơm vun tình.

Á Nghi, 11.5.2016

 

No comments: