Thursday, June 10, 2021

TÌNH YÊU (DIỆP THẾ HÙNG)

 

TÌNH YÊU

 

Tác giả xin chia sẻ với các bạn bài thơ tuần này nói lên một mối tình đến trễ với chàng và nàng.Cuộc đời đã an bài, tình yêu chỉ là một tình yêu thuần túy, không dự định được gì cho tương lai.  Trong cuộc đời, không thiếu gì những tình yêu như thế.   

 

Tác giả viết theo thể thơ bảy chữ, dùng luật bằng trắc ở chữ hai, bốn và sáu, kèm theo cái đối xứng bằng trắc giữa câu một, bốn và câu hai, ba. 

Chúc các bạn vui nhiều tuần này. 




TÌNH YÊU

EM:

Ngày xưa xa lắm em còn bé

Tóc mượt môi tươi mặt diễm kiều

Ong bướm dập dìu em e lệ

Nhưng em chưa biết một tình yêu

 

Mấy chục năm sau em vẫn đẹp

Em lo cuộc sống xứ xa xôi

Chồng con bận rộn tim thầm khép

Đã tưởng đời em chỉ thế thôi

 

Một chiều phai nắng em xao xuyến

Tim bỗng rung rung dạ thẫn thờ

Không biết từ đâu anh xuất hiện

Làm em ngơ ngẩn ngỡ trong mơ

 

ANH:

Anh đã sống qua hơn nửa kiếp

Lo làm công việc chẳng nhìn ai

Tháng ngày phẳng lặng trôi liên tiếp

Đã tưởng đời anh chỉ thế này

 

Nhưng một ngày kia em xuất hiện

Tánh tình thùy mị đẹp như tiên

Tim anh đập mạnh lòng xao xuyến

Liệu có một ngày sẽ nợ duyên?

 

Nhưng đời đã buộc, làm sao nhỉ ?

Ta chỉ yêu thôi chẳng tính gì ?

Đâu biết tương lai mà chuẩn bị

Thôi thì cứ sống mối tình si.

 

Diệp Thế Hùng (June 8, 2021).

 


No comments: