Wednesday, June 2, 2021

ANH VẪN (DIỆP THẾ HÙNG)

 

ANH VẪN

 

Thuở nhỏ, tác giả đã nghĩ tình yêu là chỉ dành cho những người trẻ tuổi. Những người của thế hệ cha mẹ thì không còn biết yêu. Nếu họ có gia đình thì họ chỉ sống cho gia đình.  Khi lớn tuổi, tác giả mới hiểu câu mà thiên hạ hay nói “tình yêu có thể đến ở bất cứ tuổi nào”.  Trong văn chương, và trong cuộc đời, chúng ta nếu để ý sẽ thấy không thiếu gì những tình yêu giữa những người lớn tuổi, tình yêu đầy nghĩa với tất cả những đam mê, những nhung nhớ, những dằn vặt, những ghen tuông, … không khác gì tình yêu ở tuổi hai mươi.

Tác giả xin chia sẻ với các bạn một bài thơ tình diễn tả tâm trạng của một người yêu say đắm nhưng biết đợi chờ.

Chúc các bạn vui nhiều tuần này.

 

ANH VẪN

 

Anh vẫn chờ em tự thuở nào

Ngày qua tháng lại biết làm sao

Những đêm khuya khắc anh không ngủ

Nghe gió thì thầm nhớ biết bao

 

Anh vẫn yêu em dẫu phải chờ

Một ngày ta đến cõi trời mơ

Tình yêu thầm lặng trong chờ đợi

Rộng tựa trùng dương chẳng bến bờ

 

Tha thiết từng ngày như mới yêu

Như chưa từng biết nhớ nhung nhiều

Cuộc đời chỉ tưởng là công việc

Tất cả đổi thay một buổi chiều

 

Hè đến mặt trời chói lọi hơn

Cỏ cây hoa lá đẹp thu hồn

Biển trong cát trắng trời xanh ngọc

Anh thả hồn theo sóng dập dồn

 

Em đến làm rung cả cuộc đời

Đời anh phẳng lặng bỗng bùng sôi

Tim anh ngây ngất trong yêu dấu

Em chiếm hồn anh, chiếm mất rồi

 

Dù biết yêu em phải đợi chờ

Anh mang nhung nhớ dệt thành thơ

Bao nhiêu hạnh phúc trong chờ đợi

Anh ngóng em về trong giấc mơ.

 

Diệp Thế Hùng (June 1, 2021). 

 


No comments: