Thursday, June 10, 2021

THƯ CUỐI (CẨM LOAN)

 


THƯ CUỐI


Đành để người đi không níu lại.

Thư cuối này anh viết cho em.

Xem tình như nước qua cầu vội

Thẫn thờ nghe tiếng vạc kêu đêm.

*

Không dám nói, hay buồn quên nói?

Chút tình xưa mặn đắng trong lòng.

Thoắt còn, thoắt mất, không hò hẹn?

Những ngày sau nữa có còn không?

*

Thân gỗ mục, lá thu trước gió!

Lá chờ rơi, gió cuốn bay đi.

Mấy mươi năm xa lìa cố xứ!

Vói nhìn về trước lúc biệt ly…

*

Rồi mai anh sẽ không về nữa.

Lệ buồn thấm đất mặn dòng sông.

Hạt trắng vút bay không trở lại!

Lời cuối cùng rụng xuống mênh mông.

 

Tuy Hòa 14. 5. 2021

CẨM LOAN.


No comments: