Saturday, June 5, 2021

VỀ ĐÂU (NGƯ SĨ)

 

VỀ ĐÂU...?

 

Về đâu ta sẽ về đâu....?

Bao la trời nước một màu thiên thanh

Hồ loang ngấn nước trong xanh

Đôi chim ríu rít trên cành ban mai

Cò mang tâm sự u hoài

Mây trôi nước chảy ngày dài tháng qua

Trời cao hồ rộng bao la

Lạc đàn thân phận mình ta vịt trời

Đàn chim vỗ cánh xa vời

Về đâu thăm thẳm chân trời xa xăm

Về đâu dưới ánh trăng rằm

Về đâu tìm lại tháng năm tuổi hồng

Vui đùa bơi lội trên sông

Cắm câu bắt cá trên đồng dưới mương

Đình làng loang lỗ nắng sương

Thời gian tô đậm bức tường rong rêu

Tuổi thơ năm tháng thả diều

Bờ sông bãi sậy gió chiều vi vo

Ban mai sóng bể vỗ bờ

Chung tay kéo lưới hò dô dân làng

Bao nhiêu kỷ niệm mang mang

Làm sao tìm lại thời gian qua rồi...?

Giờ đây tóc nhuộm mây trời

Chân run cánh hạc da mồi bước xiêu

Còn đâu hình ảnh thương yêu......

Về đâu chỉ thấy bóng chiều đồi xa.....!

 

Ngư Sĩ

 


No comments: