Thursday, June 17, 2021

NHỮNG ĐOẠN TRƯỜNG TÂM KHÚC (NHẤT PHƯƠNG)

 





 

Nguyệt Khúc 1

Trăng non gợi nhớ quê nhà

Trăng đi hay đứng mà xa ngút ngàn?

Trăng vờn gió núi rừng hoang

Mặc ta ôm bóng trăng tàn trên sông.

  

Lênh Đênh Khúc

Trời chưa kịp tắt ráng hồng

Đất chuồi đã vội lìa sông lên thuyền

Đò Trăng khẳm chuyến trầm duyên

Sóng xô mặc sóng, hướng thuyền thuyền đi.

  

Dạ Khúc

Đêm ngồi bó gối ôm chăn chiếu

Thương nhớ phủ lên nỗi đợi chờ

Đếm thử canh dài thêm mấy khắc

Tàn phai, tình rụng xuống hư vô…

  

Cội Nguồn Khúc

Trái khôn khép nép bên nguồn cội

Nhánh lá vàng ươm nỗi nhọc nhằn

Nhựa bỗng chợt khô, buồn mất nước

Đất nằm trăn trở tới trăm năm

 

Tự Tình Khúc

Chợt thấy ngút ngàn hoa Nắng rơi

Chợt nghe xao xuyến tóc buông lơi

Chợt đem hoa Nắng cài lên tóc

Chợt hiểu Tình Yêu thật tuyệt vời.

 

Tha Hương Khúc

Chung màu nước, chẳng chung màu Tổ Quốc

Ta ngồi đây, ngây ngất nhớ quê nhà

Trời lãng du, dang díu cõi nào xa

Làm sao biết Ngân Hà ray rức khóc?

 

Thâm Tâm Khúc

Thương thay cát nở bừng Hoa Tím

Lây lất chung cùng đá xác xơ

Hoa tươi luống đất nhờ hương nước

Tỏa xuống vườn Tâm điệp khúc thơ.

 

Thênh Thang Khúc

Thong dong nương triều sóng

Đời lững lờ thảnh thơi

Mặc ai lòng muôn sóng

Sôi sục giữa trùng khơi.

 

Đơn Phương Khúc

Thơ tôi không bán cũng không cho

khoảnh khắc tâm tư thuở hẹn hò

tiếp nối nhân gian dòng thế sự

dòng tuôn nghìn sóng, bến neo đò.


lỡ vận trắc bằng thơ chẳng bán

thơ cuồng nửa kiếp chẳng đem cho

mai kia bước xuống chung lòng đất

chung nắm tàn tro, chung chuyến đò.

 

NhấtPhương

 


No comments: