XÂU CHUỔI LẦN KINH
Ta nhặt bong bóng nước
Xâu chuổi hạt , lần kinh
Bong bóng như vô hình
Lời kinh chiều, vô tự
Tiếng mõ buông trên lá
Từng giọt mưa long lanh
Người từ vô thủy đến
Vết chân xưa ,dấu mòn
Nghiêng mình qua phiến nắng
Ta cúi nhặt , hoàng hôn
Mộng chiều miên man giấc
Gió cuối biển rả mòn
Ta xâu chuổi lần kinh
Bên hiên chùa chuông vọng
Vẫn còn hoài tay trắng
Lời kinh mồn một tan
Ta xâu chuổi lần kinh
Trên đồi chiều mưa bể
Lời kinh vẫn như thế
Vọng về từ thiên thu
Oklahoma June 5.2021
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment