Wednesday, June 30, 2021

QUỲNH HƯƠNG & VỖ CÁNH (ĐỖ BÌNH)

 

TỪ TRONG MỘNG THỰC

 

Có phải Tình yêu lứa đôi muôn đời vẫn là đề tài muôn thuở ? Em và Trăng là Tình Quê Hương, là ẩn dụ những khát vọng của một thời trẻ,  giờ chỉ còn  kỷ niệm. Xin gởi đến qúy Anh Chị mấy vần thơ về  

Những cuộc tình dang dở của tha nhân. 

Kính  

Đỗ Bình 

 

 

QUỲNH  HƯƠNG

Quỳnh hương một đóa nõn nà
Đêm trăng hé nhụy cùng ta đối sầu.
Ngoài hiên mây trắng về đâu ?
Buồn trong ngưỡng cửa đêm thâu hoa tàn !

 

VỖ CÁNH

Em về bên đó xa xôi
Ðể trăng chiếc bóng bên đồi thở than!
Em theo dấu hạc lên ngàn,
Tìm vui quên cội hoa tàn đau thương.
Lòng em gian dối khôn lường,
Lừa nhau đến đoạn cuối đương tình rơi!
Em như cánh nhạn chân trời,
Làm sao nhớ được những lời thề xưa! 


No comments: