SUỐI REO THÁC ĐỔ
Suối reo thác đổ trên nguồn
Mây trôi nước chảy mưa tuôn dòng đời
Thiên nhiên cảnh sắc tuyệt vời
Họa sư khắc họa một lời núi sông
Thời gian sóng bể mưa giông
Sánh cùng nhật nguyệt một giòng suối reo
Trãi bao khúc khuỹu lưng đèo
Vượt bao ghềnh đá cheo leo rừng già
Lòng son một dãi sơn hà
Dẫu bao trắc trỡ lòng ta chẳng sờn
Suối kia vẫn nhớ cội nguồn
Giọt tình róc rách vượt đường sơn khê
Ra đi nhớ cội tình quê
Một giòng suối mát thương về cố hương
Mang theo từng dậm ngã đường
Trăm ngàn nỗi nhớ lòng thương rạt rào
Suối reo tìm bạn phương nào...?
Trăm ngàn suối nhỏ nhập vào thành sông
Hồng Hà cùng với Cửu Long
Giang sơn một giải tấm lòng thủy chung
Giữ gìn một tấm lòng trung
Nước non Đại Việt cùng giòng Âu Cơ...!
Ngư Sĩ
No comments:
Post a Comment