Chờ Em Mộng Cuối Thu
Nếu thu nầy không thấy lá vàng rơi
Trời thiếu nắng mây bẽ bàng trong gió
Tà áo trắng chẳng còn ngang phố nhỏ
Anh sẽ buồn cà phê đắng bờ môi
Nếu mai nầy vầng trăng khóc đơn côi
Chiều thương xá u sầu màn đêm xuống
Quên ước hẹn hay là em đến muộn
Nổi mong chờ theo khoảnh khắc qua mau
Có phải vì vi khuẩn cách chia nhau?
Hay tại gió mùa thu chưa lay động
Có phải vì tim em chưa nóng bỏng ?
Vì lời tình chưa đủ đốt men yêu
Xin hãy nhìn bằng ánh mắt đăm chiêu
Cho anh thấy bên em là biển rộng
Anh sẽ chờ một ngày chung đôi bóng
Mùa thu nào không lá úa đâu em
Chờ em mộng cuối thu
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment