EM NHỚ KHÔNG ?
Tác giả xin chia sẻ với các
bạn bài thơ EM NHỚ KHÔNG ? dưới đây nói lên kỷ niệm đầu tiên của hai người
đồng hương nhưng cư ngụ ở hai xứ xa xôi.
Tác giả chắc chắn rằng trường hợp này đã xảy ra cho rất nhiều người tha
hương. Mỗi cuộc tình đều bắt đầu bởi một
kỷ niệm mà ta không bao giờ quên được, dù cuộc tình có đưa đến một đời sống
chung hạnh phúc hay không. Tác giả trích
hai câu thơ của Thế Lữ và xin sửa lại một chữ (thuở => phút) để cho
đúng với trường hợp của bài thơ dưới đây:
« Cái phút ban đầu lưu luyến
ấy,
Ngàn năm chưa dễ đã ai quên
»
Chúc các bạn vui khỏe.
EM NHỚ KHÔNG ?
Em nhớ không, một ngày đông
lạnh
Mưa lâm râm, không tạnh từ
lâu
Gọi anh, em gọi lần đầu
Một người xa xứ, nhưng đâu
có ngờ
Rằng mình sống tuổi thơ một
phố
Thuở học trò, cùng chỗ cùng
đường
Bao năm anh sống tha
hương
Bỗng dưng cảm xúc lạ thường
chiếm anh
Tiếng mẹ đẻ loanh quanh ấp
úng
Vì không dùng gần đúng năm
mươi
Năm mươi năm ở xứ người
Bỗng nghe những tiếng của thời
học sinh
Em có nhớ chuyện mình đã
nói ?
Anh thì không, chỉ hỏi lung
tung
Vì tim anh đập phập phùng
Còn em thì giọng ngượng
ngùng dễ thương
Rồi từ ấy mình thường hay gọi
Như khát khao mong mỏi từ
lâu
Một tình yêu đẹp muôn màu
Trái tim mình đã trao nhau vẹn
tròn.
Diệp Thế Hùng (November 30, 2022).
No comments:
Post a Comment