ĐÒ XƯA
Một sớm sang sông lặng lẽ buồn
Con đò tách bến chở người thương
Bỏ lại dòng sông hai dòng chảy
Bên lở bên bồi chút vấn vương
Lau sậy lượn mình theo gió cuốn
Cò lả từ nay thêm lặn lội
Mặc cho con nước cuốn dòng trôi
Em đã theo chồng bỏ lại tôi
Nếu biết bến xưa tình còn đợi
Nợ duyên anh chưa trả xong
Em nỡ theo người về bến mới?
Anh vẫn nhọc nhằn theo tháng năm
Bến xưa thay dòng chảy...đò xa xăm
Em về bến mới đã biệt tăm
Anh vẫn chiều ra bến ngắm
Hai đứa xa vời chẳng hỏi thăm...
Tuyết
Tâm(10/2022)
No comments:
Post a Comment