Thursday, March 22, 2018

CHỐN NÀO ĐỂ QUAY VỀ (Cao Thị Nguyệt Lãng)




CHỐN NÀO ĐỂ QUAY VỀ


Mùa tháng ba đem theo cánh chim đỏ
từ xa xôi về đến gốc sồi già
đập tiếng gõ hoang mang tìm tổ cũ
một miền xa choàng thức đậm lòng đau
Vẫn mưa sương vẫn còn đông hay sao ?
cành cây chảy máu run trong chiều
dưới phố tầu qua hụ thê thiết
hay tiếng còi quen chốn quê nhà ?
Khói lò sưởi ấm bên hàng xóm
vẩn vơ nhuốm trắng thêm nỗi buồn
tưởng như thơm mùi cơm chín tới
má ngồi canh bếp bóng đêm rơi
Mùa tháng ba đưa tay với nắng
thượng nguồn khuất nẽo giấu tia hồng
chiều nay chỉ còn là thương nhớ
thì thôi rót cả vào khói sương.  
chiều sẽ qua như bao chiều khác
có một chốn nào để quay về…

CAO THỊ NGUYỆT LÃNG.

No comments: