MỸ NAM TỬ : NGÀY XƯA
NGUYỄN ĐỨC KẾ !
NGUYỄN ĐỨC KẾ !
Một
: Mỹ Nam Tử...ngày xưa...!!!
Phong cách : Lịch sự...lại thừa : Thông minh...!
Trong tim : chan chứa...bao tình...!!
Tình anh : Huynh Trưởng...Tôn vinh : tình Thầy...!
*******************
Vợ con : chung thuỷ...dựng xây...!!!
Tình Cha : mẫu mực...ngất ngây : tình Chồng...!!!
Đời người : Dễ mấy ai không ?!
Văn chương : lỗi lạc...xa trông : hơn người...!!!
*******************
Tính luôn : hoà nhã...vui tươi.!!
Bình dân : giản dị...nụ cười : thiện thân...!!!!
Thầy : Nguyễn Đức Kế...dễ gần.!!
Sống biết : đối xữ...nghĩa nhân : ở đời...!!!
*******************
Đồng Nai ! Lập nghiệp...cơ ngơi...!!
Bồng Sơn ! "Tiếng tốt"...một thời : vang xa...!!!
Tám mốt ! ai nghĩ : rằng già.?!!
Tâm hồn : trí tuệ...như là : đôi mươi...!!!!
*******************
Mười phân :Thầy đã...vẹn mười..!
Như cây : Đại Thụ...trêu ngươi : giữa trời...!!!!
Mặc cho : bão táp...mưa rơi...!!!
Mãi luôn cứng cỏi...trọn đời : sống sinh...!!
*******************
Khôn ngoan...biết tạo cho mình...!!
Kẻ thương : người nể...phân minh : rõ ràng...!!!
Đời Thầy ! cũng lắm vinh quang...!!
Ai cũng : quý trọng...giàu sang : nào bằng ?
*******************
Yêu đời ! lại thích...Thơ Văn...!
Tin tức : Thời sự...siêng năng : tìm tòi...!!!!
Thời gian như một con thoi...!!
Một chàng : trai trẻ...giờ ngoài : tám mươi...!!!
*******************
Nhưng luôn : tươi sáng...nụ cười...!!
Tinh thần : minh mẫn...bao người : ước ao...!!!!
Học trò : Vân Ánh !...Tự Hào...!!
Đường đời : hiểu được " Đỉnh cao " : nhờ Thầy...!!
*******************
Phong cách : Lịch sự...lại thừa : Thông minh...!
Trong tim : chan chứa...bao tình...!!
Tình anh : Huynh Trưởng...Tôn vinh : tình Thầy...!
*******************
Vợ con : chung thuỷ...dựng xây...!!!
Tình Cha : mẫu mực...ngất ngây : tình Chồng...!!!
Đời người : Dễ mấy ai không ?!
Văn chương : lỗi lạc...xa trông : hơn người...!!!
*******************
Tính luôn : hoà nhã...vui tươi.!!
Bình dân : giản dị...nụ cười : thiện thân...!!!!
Thầy : Nguyễn Đức Kế...dễ gần.!!
Sống biết : đối xữ...nghĩa nhân : ở đời...!!!
*******************
Đồng Nai ! Lập nghiệp...cơ ngơi...!!
Bồng Sơn ! "Tiếng tốt"...một thời : vang xa...!!!
Tám mốt ! ai nghĩ : rằng già.?!!
Tâm hồn : trí tuệ...như là : đôi mươi...!!!!
*******************
Mười phân :Thầy đã...vẹn mười..!
Như cây : Đại Thụ...trêu ngươi : giữa trời...!!!!
Mặc cho : bão táp...mưa rơi...!!!
Mãi luôn cứng cỏi...trọn đời : sống sinh...!!
*******************
Khôn ngoan...biết tạo cho mình...!!
Kẻ thương : người nể...phân minh : rõ ràng...!!!
Đời Thầy ! cũng lắm vinh quang...!!
Ai cũng : quý trọng...giàu sang : nào bằng ?
*******************
Yêu đời ! lại thích...Thơ Văn...!
Tin tức : Thời sự...siêng năng : tìm tòi...!!!!
Thời gian như một con thoi...!!
Một chàng : trai trẻ...giờ ngoài : tám mươi...!!!
*******************
Nhưng luôn : tươi sáng...nụ cười...!!
Tinh thần : minh mẫn...bao người : ước ao...!!!!
Học trò : Vân Ánh !...Tự Hào...!!
Đường đời : hiểu được " Đỉnh cao " : nhờ Thầy...!!
*******************
Thầy
thân yêu ! Đã đến ngày lập đông nên bầu
trời se lạnh...để mừng Chúa ra đời . Em viết bài
thơ xin gởi tặngThầy làm Quà : NOEL Thầy nhé
Chúc Thầy có 1 mùa : Mùa Giáng Sinh thật vui
vẻ . Bình an và Hạnh phúc bên gia đình và bên
những người thân...vợ hiền cùng các con cháu
yêu thương . Hy vọng Thầy sẽ cảm thấy thật vui
thật ấm áp...khi có được tình cảm...của cô học
trò nhỏ ngày xưa...Kính lời chúc sức khoẻ Thầy
trời se lạnh...để mừng Chúa ra đời . Em viết bài
thơ xin gởi tặngThầy làm Quà : NOEL Thầy nhé
Chúc Thầy có 1 mùa : Mùa Giáng Sinh thật vui
vẻ . Bình an và Hạnh phúc bên gia đình và bên
những người thân...vợ hiền cùng các con cháu
yêu thương . Hy vọng Thầy sẽ cảm thấy thật vui
thật ấm áp...khi có được tình cảm...của cô học
trò nhỏ ngày xưa...Kính lời chúc sức khoẻ Thầy
Quà NOEL : Kính tặng
Thầy : Nguyễn Đức Kế
Sài gòn 24/12/2016
Học Trò : Vân Ánh
Thầy : Nguyễn Đức Kế
Sài gòn 24/12/2016
Học Trò : Vân Ánh
No comments:
Post a Comment