Thursday, July 26, 2018

VẪN ĐỢI CHỜ (DIỆP THẾ HÙNG)





Có khi tình yêu đến với hai người trong một tình cảnh mà họ không thể sống cái tình yêu ấy một cách hạnh phúc.  Họ phải đợi chờ,  phần lớn họ phải đợi chờ trong một thời gian thật lâu. Một câu hỏi mà họ không tìm được câu trả lời là “ Liệu yêu dấu có phai theo ngày tháng? ». Đây là một câu của bài thơ dưới đây. 

 Phần lớn trong khi chờ đợi, có những lúc họ lạc quan, có lúc bi quan, có lúc một người lạc quan người kia bi quan như bài thơ dưới đây.  Xin chia sẻ với các bạn.



VẪN ĐỢI CHỜ

Ngoài cửa sổ mưa rào rơi tầm tả
Dưới chăn êm, anh thả mộng theo mơ
Anh biết rằng anh sẽ phải đợi chờ
Ngày tháng sẽ chơ vơ tình vương vấn

Rồi những buổi chiều buồn anh thơ thẩn
Để cô đơn vào tận trái tim này
Trên trời cao gió thổi cuốn mây bay
Liệu yêu dấu có phai theo ngày tháng?

Anh đã hứa một tình yêu lai láng
Một mối tình vô hạn với thời gian
Anh yêu em dù ta đến muộn màng
Anh đợi với muôn vàn thương và nhớ 
    
Em lo âu tình yêu rồi dang dở
Tình long đong trắc trở suốt cuộc đời
Em yêu ơi, dù bão tố tơi bời
Giữ yêu dấu không rời tim em nhé.

Diệp Thế Hùng, 24/07/2018.

No comments: