Sunday, August 5, 2018

BÓNG NGƯỜI XA (THIÊN LÝ)




BÓNG NGƯỜI XA...

~~><>0<><~~

Man mác Thu buồn rớt vào thơ
Sao khuya lạc lõng gió thẫn thờ
Sương đêm ướt đẫm niềm tâm sự
Biết tỏ cùng ai được bây giờ!

Đã bấy lâu rồi mỏi mắt mong
Thương nhớ than ôi! Nhạt má hồng
Chẳng biết Thi nhân còn trở lại
Vẫn cứ u hoài nỗi ngóng trông

Em về chăm bón mấy hàng cau
Chờ Xuân nắng đẹp đón cô dâu
Đàn ai réo rắc lời êm ái?
Có phải Tương Như Khúc phụng cầu?

Phượng hoàng chớp cánh đã từ lâu
Chờ ai năm tháng tóc phai màu
Tình thơ lòng mãi buồn vương vấn
Sao người năm cũ chẳng về mau?

Hay anh đã thác tự bao giờ?
Mồ hoang, cỏ dại có bơ vơ?
Không người thăm viếng, không hương khói?
Để hồn lạnh lẽo với câu thơ...

Bài thơ ai viết khen hoa lá
Khen nét tinh khôi, vẻ đậm đà
Để em viết mãi lời thương nhớ
Và viết thơ về BÓNG NGƯỜI XA.

THIÊN LÝ


No comments: