Thursday, August 30, 2018

NẾU ANH BIẾT (DIỆP THẾ HÙNG)

NẾU ANH BIẾT

Khi hai người yêu nhau nhưng một hay cả hai người đã bị 
ràng buộc vì hiện tại đã có một người, trong hôn nhân hay không, thì họ cứ tiếc là sao không được gặp nhau sớm hơn.  Đây là tâm sự của nhân vật trong bài thơ NẾU ANH BIẾT 
dưới đây.   Những nuối tiếc này rất phổ thông trong văn chương và ca nhạc. Xin các bạn nghe bài hát

Như Đã Dấu Yêu - Minh Tuyết, Bằng Kiều, Sáng tác: 
Đức Huy (*):

Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là nguồn vui là hạnh phúc anh dấu yêu.
Nhưng em ước gì mình gặp nhau
lúc anh chưa ràng buộc.
Và em chưa thuộc về ai…..

Như tuần trước tác giả đã có dịp nói, khi buồn thì cảnh vật cũng buồn :
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
(Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Bài thơ dưới đây không là ngoại lệ. Xin chia sẻ với các bạn.

NẾU ANH BIẾT

Nếu anh biết có em trên trái đất
Lúc anh còn chưa mất tuổi hai mươi
Dù cho em chỉ năm tuổi hay mười
Anh sẽ đợi nên người anh sẽ cưới

Nếu anh biết em sinh trong hạ giới
Anh sẽ tìm sẽ đợi, chẳng yêu ai
Dẫu tháng năm, dẫu năm tháng thật dài
Anh sẽ đợi ngày mai trong ngạo nghễ

Nếu anh biết có em trên trần thế
Anh sẽ tìm băng bể vượt rừng sâu
Anh sẽ tìm dù cho tới bạc đầu
Đưa em đến một lâu đài tình ái

Giờ gặp em trong cuộc đời oan trái
Giờ yêu em anh phải chịu ưu sầu
Lỡ tình duyên như lỡ một con tàu
Thôi chỉ giữ tình sâu trong tâm khảm

Hè còn đó nhưng trời mây ảm đạm
Bãi biển chiều vài đám đá rong rêu
Anh ngồi đây trong gió lạnh hiu hiu
Nhìn sóng vỗ đều đều trên cát trắng.

Diệp Thế Hùng (26 Aug 2018).


No comments: