Trần Thị Trà Nương
Chàng thi sĩ và quà tình
nhân
Số ai may, lấy được chàng
thi sĩ/ Thở khói thành thơ, thêm biếc mắt nai. (Tranh: Đinh Trường Chinh)
(Cảm tác từ bài thơ Lễ Tình Nhân – Ngọc Mai – February 23, 2023)
Số ai may, lấy được chàng thi sĩ
Thở khói thành thơ, thêm biếc mắt nai
Đêm bình yên, trăng vàng vướng tóc ai
Sương giá lạnh, đôi tay chàng ôm ấp
Ngày Tình Nhân, sao ai không nhắc nhở?
Tâm tưởng chàng luôn vướng bận vần thơ
Mãi đêm về, ai mắt lệ tràn bờ !!!
Môi hôn yêu ấy không gì đổi được.
No comments:
Post a Comment