CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ ...
Chưa dâng hiến, hổng phải yêu đương
Cũng chỉ là bè bạn bốn phương
Như chuyện tình hay mà thiếu hậu
Tựa hoa hồng đẹp lại vô hương
Đã không gởi phận không lưu luyến
Và chửa trao thân chửa vấn vương
"Nhất dạ đồng sàng, chung dạ ái"
Một đêm chăn gối suốt đời thương
nhất hùng
YÊU CHI LỌA RỨA!!!
Sao em hờn dỗi chuyện không đâu
Bóng gió vu vơ thật nhức đầu
Chào hỏi xã giao mà cửi nhửi
Cười vui thân thiện cũng lầu bầu
Van nài, phớt tỉnh như tai điếc
Giả lả, thờ ơ giống mặt ngầu
Có phải càng yêu càng cắng đắng?
Yêu chi lọa rứa khổ cho nhau
nhất hùng
No comments:
Post a Comment