VALENTINE' S DAY
Để bù vào tặng hoa hay lời chúc , chồng chở vợ đi một vòng thành
phố Sài Gòn Chợ Lớn.
Xuất phát từ nhà ở Bình Thạnh đi về hướng Hàng Xanh qua thảo cầm
viên SG thả dọc bến Bạch Đằng(bến nay gió lộng...nhớ người năm xưa) ngang qua
đường Võ Duy Nghi nhìn thấy ct xi măng Hà Tiên vẫn y như cũ nhưng nhà máy thì
đã di dời , có lần mình được chồng chở về Thủ Đúc ngang qua nó thấy bỏ hoang
phế.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ - nhà hát lớn - chợ Bến Thành vòng khu ga
xe lửa SG giờ là ga tàu điện ngầm...dọc đường Trần Hưng Đạo chạy về Chợ Lớn dạo
hết các phố từ hàng thuốc bắc hàng vải các thứ hàng khác đủ loại chợ Bình Tây
và nhất là vào một ngôi giáo đường nhỏ của người Hoa cầu nguyện...nơi đây các
thiện nguyện đang cắt tóc miễn phí cho người nghèo và các phần cơm từ thiện sắp
đầy bàn chờ người đến nhận vì sắp đến giờ cơm trưa.
Trên đường về khi qua bưu điện CL mình nhớ D. Vô cùng vì có lần
D. đèo mình bằng xe đạp vào đây nhận tiền rồi hai đứa lạc đường đi đến Mũi
tàu luôn và khi ngang qua rạp chiếu phim trên đường THĐ mà khi SG sắp gp mình
với D. và Kim đi xem phim TÌNH THÙ RỰC NẮNG ngày chiếu cuối cùng.
Ngang qua lốc phố Phan Thanh Giảng ( bây giờ là ĐBP) và Cao
Thắng mình lại nhớ căn nhà của Minh khi mình và D ở trọ học . qua bịn viện Bình
Dân nơi mình đưa mẹ đến gắp con giáng chui vào tai mẹ lúc di tản vào SG trên
đường nằm gai nếm mật mẹ mới bị vậy .Ở đây mình tha hồ ngắm bs trai đẹp ...hhh.
Chồng chở về dinh Độc Lập - nhà thờ Đúc Bà bưu điện thành phố rồi về đường Hai
Bà Trưng ngang nhà thờ và chợ Tân Định mình lại nhớ căn nhà xưa năm người cùng
họ sống yêu thương...
Qua đường Trần Quang Khải - Trần khắc Chân trở về nhà mình phát
hiện rạp chiếu bóng mình và D hay xem phim ở đây giờ đã thành nhà văn hóa...Ôi
con đường xưa em đi vàng lên bóng tóc thề ngỏ hồn dâng tái tê. Nhớ quá một thời
để yêu và bây giờ một trời để nhớ...
Mình không vẽ đường mà sao anh lại chở mình đi qua bao con đường
kỷ niệm một thuở đời mình vàng son...cám ơn chồng nhiều và xin thứ tha tội thả
hồn về dĩ vãng...
Tuyết Tâm
Xuân này chợt nhớ đến xuân xưa
Mười sáu trăng tròn đẹp Hằng Nga
Tình yêu chớm nở như hoa
Dí dỏm em cười tỏ tình xa...
No comments:
Post a Comment