Hôm qua có một bác bệnh nhân, ông là Việt Nam cựu chiến binh hỏi
BS đã qua Mỹ bao lâu rồi và cảm giác của một người xa xứ?
Thế là một bài thơ mới được ra mắt các anh chị và khán giả yêu
thương….
BS
Thương Về Cố Quốc
Trăng lặng lẽ soi hình người cô lữ
Nhớ quê nhà ánh mắt vợi sầu thương
Đốt suy tư theo khói thuốc đêm trường
Mựơn gió lạnh gởi trao niềm tâm sự
Bốn mươi năm mang nỗi buồn viễn xứ
Đếm lá vàng lòng hoài vọng cố hương
Nhớ hàng me rợp bóng những con đường
Cùng bè bạn vui đùa chiều nắng tắt
Bốn mươi năm giọt sầu vương ánh mắt
Lệ ly hương vẫn thắm mặn bờ môi
Nhớ những ngày trên mặt biển nổi trôi
Xuôi phần số theo con thuyền định mệnh
Đời viễn xứ mòn mỏi từng năm đến
Chưa bao giờ quên hai tiếng Việt Nam
Đêm từng đêm cứ mãi đứng âm thầm
Nhìn trăng lặn xót thương về cố quốc
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment