Wednesday, December 13, 2023

BIỂN NHỚ 6 (BẰNG SƠN)

 


Biển Nhớ 6
💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧


Trời tháng bẩy mưa ngâu rơi trên biển
Em lặng nhìn mặt nước bóng cô liêu
Tuổi mộng mơ sao vẫn một cánh diều
Bay trong gió chờ ai bờ vai tựa

Ngàn tia nắng ban mai tình chan chứa
Đang ửng hồng đôi má thắm làn da
Biển sẽ là thì sĩ đứng thật xa
Nhờ sóng nước làm thơ tình ngỏ ý

Nếu yêu biển xin em đừng suy nghĩ
Hãy mỉm cười chiếc răng khểnh đưa duyên
Cả bầu trời xoay chuyển chợt cuồng điên
Nhìn ngơ ngác cá lượn vòng chiêm ngưỡng

Thời gian hỡi xin em cùng vui hưởng
Những ngày hè còn lại với biển xanh
Em đi rồi bờ vắng biển tìm quanh
Ôm nỗi nhớ sóng thét gào than thở

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

Bằng Sơn


No comments: