HÔN
Hôn là kiss là kiss vào đôi má
Đứa con thơ vừa mới chào đời
Chữ hôn thêm dấu huyền trở thành hồn
Con hồn nhiên mẹ tâm hồn vui sướng
Nụ hôn đầu mẹ tặng con yêu
Nụ hôn cuối con tặng mẹ lúc về chiều
Con tiễn mẹ đi vào vĩnh cửu
Nụ hôn đầu em trao anh thời con gái
Rồi tình yêu nẩy nở biến thành hoa
Nụ hôn ấy cho ta nhiều hạnh phúc
Nhưng chữ hôn nếu thêm ly ở trước
Là chúng mình chấm hết chuyện tình
Hồn thương đau khi nhìn những đứa con mình
Sống bơ vơ giữa đời lạc lõng
Tự bước đi mà chết lịm trong lòng
Chữ hôn ấy nếu thêm huyền là hồn lìa khỏi xác
Lìa cõi đời bay về đâu tan tác
Bỏ người thân với biển sầu tan nát
Cũng chữ hôn thêm dấu ngã nằm xoài
Là nói lời bất kính với mẹ cha
Là nói ngoa với người trên trước l
Là đúa chẳng nên người khi hay hỗn sược
Ôi chữ hôn sao lắm nghĩa không giải được
Hôn yêu thương hôn tiễn biệt cũng là hôn
Còn hôn thêm chữ nhân là kết hợp cuộc tình
luôn
CHÚC TRẦN
No comments:
Post a Comment