Sunday, October 30, 2022

TÌNH QUÊ (NGƯ SĨ)

 

TÌNH QUÊ

 

 

Làm sao quên được quê xưa...?

Làm sao quên được cây đa đầu làng

Chắt chiu ruộng lúa bông vàng

Con mương nước chảy cô nàng gánh rơm

Mái tranh nhã khói chiều hôm

Lũy tre kẽo kịt cô thôn câu hò

Nét duyên cô gái đưa đò

Để ai luyến tiếc chuyến đò sang ngang ?

Dù thân lưu lạc dậm đàng

Dù ai trôi nỗi dậm ngàn chân mây

Tình ta vương vấn nơi này

Nửa vòng trái đất vẫn quay vòng đời

Với tay nào tới chân trời

Mây trôi cánh nhạn nhớ lời mẹ ru :

"Trên cành chim hót cút cu

Con ngoan mẹ thưởng chớ hư mẹ buồn"

Lời ru mẹ mãi trong hồn

Con xa hư hõng không tròn hiếu nhi.....

Vì đâu cách trở biệt ly

Vì đâu con phải ra đi phương trời......?

 

Ngư Sĩ

No comments: