Monday, October 24, 2022

LÁ NHỚ & ÁO NGƯỜI XANH...(TUỆ NGA)

 

Thơ Tuệ Nga: Lá Nhớ - Áo Người Xanh Nắng Phù Vân

 

Lá Nhớ

Lá Nhớ ! Ơi mầu Lá Nhớ xưa

Mưa đan từng sợi, sợi đong đưa

Ai thương cánh lá mùa năm cũ

Ngõ vắng chiều nay gió bấc lùa.

Từng trạm thời gian năm tháng qua

Thương mùa lá rụng! Nhớ mùa xa,

Vàng Thu, Vàng cả trang tâm sự!

Soi bóng lòng gương bóng nhạt nhòa ...

Bảng lảng tà huy mây nước trôi

Một dòng sông trắng ... Mộng đầy vơi,

Chiêm bao nửa giấc nhòa Hư Ảnh!

Cánh Nhạn bâng khuâng lớp sóng đời ...

Tuệ Nga

 

 

Áo Người Xanh Nắng Phù Vân

 

Mưa rơi lạnh phím thời gian

Ngại cơn gió động lá vàng ngoài sân

Áo Người Xanh Nắng Phù Vân!

Thơ tôi thả Gió lặng thầm niềm riêng ...

Mưa rơi từng giọt nghiêng nghiêng

Giá băng, Ơi! Cánh Ưu Phiền mênh mang ...

Lại mùa Thu! Lá rụng vàng,

Ngẩn ngơ phù thế mấy trang u hoài!

Gió Thu lành lạnh vườn ai

Ý Thu Hoài Cảm... Đất,Trời Hoang Sơ...

Vì Thơ, tất cả cho Thơ!

Chơi vơi khói sóng, hững hờ Thu Phong!

Thơ theo Mây, Thơ bềnh bồng ...

Lòng ai Quán Gió mênh mông lưng đèo

Rừng Xanh, vi vút Thông reo

Bước Bâng Khuâng Giữa Nắng Chiều Vàng Thu  ...

 

Tuệ Nga

Oregon, Miền Tây Bắc

Mùa Thu 2022

No comments: