KHÔNG THƯỜNG TÌNH.
Dấu yêu ơi...lời anh
sao ngon ngọt
Lời tỏ tình...đường
mật rót vào tai
Rồi một ngày... biết
mình đã có thai
Báo cho anh...nhưng
tìm hoài không thấy
Biết làm sao... em
đành chờ anh vậy
Trước song thân...em
quỳ lậy...xin tha
Rồi đến ngày...con nó
vẫn phải ra
Mẹ đơn thân...phận đàn
bà... lỡ dại
Ngày tháng qua...em
sống trong hoang hoải
Rồi quen dần...nỗi sợ
hãi... qua đi
Cố vượt qua...mặc cảm
với tự ti
Nuôi con lớn...trong
khinh khi ...đàm tiếu
Bao khó khăn...phải
gồng mình lo liệu
Chẳng cần ai...thông
hiểu ...để làm chi
Kiếp không chồng...mà
chửa ...đúng thị phi
Không thường tình*...khỏi
phải suy phải nghĩ
Biết chi đây...phải
sống trong kỳ thị
Chẳng dám mong...bĩ
cực...ắt thái lai
Thấy con ngoan...mong
con lớn thành tài
Sáng danh phận...một
mai ...mẹ đỡ tủi
*Không chồng mà chửa
mới ngoan
Có chồng mà chửa thế
gian thường tình
Ngan NguyenVan.
No comments:
Post a Comment